Moonlight trở nên thất vọng
lúc bình minh mùa thu
và bàn tay của bạn rất ấm áp
chia tay mùa giải tốt nhất
là một dấu vết của gió lạnh
biết trái tim có thể dựa vào chặt chẽ hơn
sương đêm từ từ giải tán
vào cuối bình minh mùa thu
và không để lại cho tôi đôi mắt mở bạn
tôi yêu bạn chỉ như hơi thở
cảm thấy nhạt nhẽo
với cuộc sống của mình và phục vụ cho tình yêu để tiếp tục
vào cuối thu một bình minh
không giới hạn tỉnh táo trong trung tâm của
một cuộc hành trình dài, tôi
nhìn lên bầu trời từ từ sáng lên
như một mùa thu bình minh muộn
bạn không sợ cô đơn
tình yêu bầu trời tình cảm trên biển sẽ vây quanh bạn
cuối thu bình minh
vua bình minh
mưa rơi lặng lẽ
vào cuối mùa thu bình minh
trở lại của bạn rất cô đơn
đỏ Ye Xianglie đốt cháy
hơn trái tim của tôi, nhưng
tình yêu của tôi sẽ không bao giờ bị dập tắt cháy vô số
vị vua sáng
bình minh mùa thu
đang được dịch, vui lòng đợi..
