Khi mọi thứ bắt đầu vào những ngày
khi mọi thứ đều im lặng không còn
người đã cho tôi một giấc mơ
một giấc mơ có một bầu trời
cho tôi biết màu sắc của cuộc sống
phá vỡ đi từ tất cả các cô đơn
chờ đợi mỗi ngày mặt trời mọc
khi máu che lấp ngày
khi Trung Quốc đang thực sự tìm kiếm một anh hùng
đã cho tôi thanh kiếm
để chứng minh an toàn cho một lối thoát
cho tôi mỉm cười thông qua
thanh kiếm Gặp đời
bướm bay, nhưng bầu trời
chờ đợi một ngôi sao băng qua
đầm lầy trên bờ của hồ nước mắt băng
thanh kiếm vô vọng trên khắp
Iraq lại những suy nghĩ Thiên niên kỷ
chân trời thậm chí cổ
người đang ca hát
lại đằng sau Memorial kéo dài
đôi mắt nhìn chằm chằm của
tình yêu
đang được dịch, vui lòng đợi..
